Nghỉ dưỡng bệnh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nghỉ dưỡng bệnh

15
28/07/2010 - 00:00

Một mặt, tất cả những lo lắng của họ giống như những từ trường không lành hội tụ lại và xối như mưa xuống tôi. Tôi vừa bị đau răng, đau lưng, đau đầu và thậm chí đến ngón chân út của tôi cũng bị đau chưa từng thấy. Mặc khác, từ trường an lành cũng được gửi tới tôi qua các khóa lễ thực hành và cúng dường, và quan trọng hơn cả, là nhờ tất cả những thiện hạnh làm lợi lạc cho chúng sinh. Do vậy mà mặc dù khắp người tôi phải chịu đựng rất nhiều cảm giác đau đớn khác nhau, song đồng thời tôi cũng cảm thấy rất thoải mái vì có thời gian được nghỉ ngơi và được giải phóng không phải gặp gỡ nhiều người. Tôi luôn trả lời mọi người rằng tôi đang nghỉ dưỡng bệnh, điều này nói ra thật dễ chịu. Thông thường tôi vẫn dành một vài giờ mỗi ngày để gặp gỡ mọi người, nhưng việc này cuối cùng cũng phải dừng lại cho tới khi nào sức khỏe tôi khá hơn. Tôi không muốn nói hiện nay tôi đang nhập thất, cho dù có rất nhiều người đang truyền tin đi rằng tôi đang nhập thất, bởi lẽ tôi đoán họ cảm thấy lúng túng khi nói với những người khác rằng tôi đang nghỉ dưỡng bệnh.

Một số người còn nói sau lưng tôi rằng "Ngài không nên nói với cả thế giới rằng Ngài đang nghỉ dưỡng bệnh, bởi lẽ mọi người đều coi Ngài là siêu việt và bất tử và Ngài cần phải tỏ ra mạnh mẽ, luôn khỏe mạnh và sẵn sàng trợ duyên cho mọi người.” Có một số người còn không tin rằng tôi đang dưỡng bệnh vì họ nghĩ tôi đang chạy trốn trách nhiệm, có lẽ giờ này tôi đang đi nghỉ hè sung sướng và thoải mái ở đâu đó. Đôi khi tôi cảm thấy thật kỳ lạ bởi lẽ có rất nhiều người nói tôi là bậc Thượng sư của họ và họ là đệ tử của tôi, thế nhưng họ vẫn nghĩ rằng tôi không biết điều gì đang diễn ra trong tâm họ và động cơ mà họ vẫn thường có là gì.

Bởi có rất nhiều lời thỉnh cầu được gửi tới từ khắp nơi, sẽ có một vài khóa lễ cúng dường cầu nguyện trường thọ được tổ chức, và hai khóa lễ chính sẽ được cử hành tại Kathmandu trong tháng Chín và tại Darjeeling trong tháng Mười. Nhiều khả năng tôi sẽ có mặt tại Kathmandu để hội ngộ với Ngài Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh cùng vài người bạn thân thiết và các đệ tử của tôi từ Việt Nam sang, và tham dự khóa lễ tại Darjeeling trong tháng Mười. Dù sao, tôi cũng nghĩ những khóa lễ cúng dường như vậy không nên dành cho riêng tôi, mà công đức cần được hồi hướng cho tất cả các bậc thầy vĩ đại và hy hữu, cũng như tất cả mọi chúng hữu tình lương thiện và từ tâm, bởi lẽ bất cứ ai sống vì lợi ích của chúng sinh, của thế giới và của vũ trụ đều cần sống trường thọ để triển khai những thiện hạnh lợi lạc cho chúng sinh, bất kể họ từ đâu tới, thuộc tôn giáo nào… Nhân đây tôi cũng nhắc để các bạn biết rằng vào ngày 8 tháng Chín, trong khóa lễ cúng dường trường thọ, tất cả chúng ta sẽ cùng đi tới Tháp Swayambhunath để cử hành nghi lễ trang nghiêm thỉnh mời đức bản tôn quay trở lại ngôi Tháp.

altTrên thực tế, kỳ dưỡng bệnh này đã cho tôi rất nhiều thời gian mà mọi khi tôi thường thiếu để có thể hoàn thành rất nhiều công việc khác. Tôi vẫn rất bận rộn nhưng theo một cách khác. Ít nhất tôi có thể được ngồi một mình để soạn thảo và hoàn thiện một pháp thực hành vô cùng quan trọng cho Truyền thừa của chúng ta. Trong Truyền thừa của chúng ta có 4 pháp thực hành chính yếu rất đặc biệt mà bạn cần thực hành thường xuyên miên mật và cần hoàn thành nếu bạn là một hành giả nghiêm túc. Chúng ta có khóa lễ dài thực hành pháp Mitrugpa hay Đức Phật Akshyobya (Bất Động Phật), khóa lễ dài thực hành Đức Phật Vô Lượng Thọ, khóa lễ dài Chenrezig (Quan Âm), và đúng ra chúng ta còn phải có một khóa lễ rất dài thực hành pháp Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa), vốn vô cùng cần thiết cho thời mạt pháp hiện nay, song chúng ta vẫn chưa có pháp này. Vì vậy mà nhờ kỳ nghỉ dưỡng bệnh tôi đã soạn thảo xong một nghi quỹ cũng không quá dài, song cũng đủ dài để thực hành và đạt được một vài cấp độ tiến bộ nhất định. Thành thật mà nói, và tôi nghĩ tôi cũng đã nhiều lần chia sẻ với các bạn điều này, công việc của một bậc Thượng sư trong thời đại hiện nay thực sự vô cùng khó khăn. Cho dù có rất nhiều giáo pháp thâm diệu để chia sẻ song lại vô cùng khó tìm những bậc đệ tử đủ điều kiện để thọ nhận những giáo pháp ấy. Đối với đa số các bậc Thượng sư, các Ngài thường ít gặp may mắn. Hầu hết các đệ tử và Phật tử quan tâm nhiều tới những thành tựu bề ngoài của Thượng sư và hầu hết họ đều trông đợi bậc Thượng sư sẽ đối xử với họ tử tế và nồng hậu giống như với một người bạn gái hay bạn trai. Những người được gọi là đệ tử này rất thiếu tâm chí thành, và họ thường có rất nhiều hành xử gây tổn hại tới chính họ và rốt cuộc tới cả bậc Thầy, thế nhưng họ không bao giờ chịu thay đổi và trong nhiều trường hợp họ trở nên tồi tệ hơn cả trước khi họ trở thành hành giả thực hành. Họ thường quy kết và đổ tại những thất bại của họ là do nghiệp hoặc do những người khác gây nên, chứ không bao giờ tự nhận lỗi về mình.

Sự thực hành tậm linh có nghĩa là sự phát triển tích cực đời sống của bạn và hoàn thiện chính bảnalt thân bạn. Chừng nào bạn còn trưởng thành theo hướng tích cực nhờ vào những phương tiện khác nhau như thiền định, thì chắc chắn bạn sẽ đạt tới một cảnh giới tốt hơn, tôi cam đoan với bạn như vậy! Điều đáng buồn nhất đối với một bậc Thượng sư là nhìn thấy các đệ tử và đạo hữu của mình sống một cuộc sống hỗn độn hơn, rắc rối hơn và hoang mang hơn trước kia sau một thời gian thực hành. Đa số những người này tự coi mình là hành giả chân chính và thậm chí đôi khi họ còn dạy cho người khác cách thực hành như thế nào, làm thế nào để sống hạnh phúc, trong khi chính bản thân họ lại đang vô cùng rối loạn. Điều này cho thấy sự thực hành tâm linh vẫn chưa hề được trưởng dưỡng trong chính họ, giống như một gói quà được bọc giấy đẹp bên ngoài, mọi thứ bên trong vẫn không hề thay đổi và thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn trước kia. Thái độ hành xử mà tôi tuyệt đối không khuyến khích là tỏ ra mình là hành giả thực hành tâm linh, trong khi thực chất không hề như vậy.

Song vẫn chưa đến giờ tận cùng thế giới. Nếu bạn biết cách thì ngay tại đây và ngay từ phút này, bạn cần phải nhảy ngay ra khỏi chỗ đứng hiện tại và tự hứa với mình sẽ lập tức thay đổi. Hãy dừng ngay sự trì trệ giải đãi, hãy dừng ngay việc đổ tại mình quá bận và không có thời gian, hãy thôi ngay không làm một người chẳng có chút dũng khí để đối diện với chính mình. Chẳng có ai trên thế giới này toàn thiện, chính nhờ việc phát triển sự hoàn thiện về nhân cách và trở nên một con người toàn thiện mà cuộc sống của chúng ta trở nên đầy tích cực. Chỉ khi nào bạn chấp nhận chính mình, chấp nhận những sai lầm của bản thân, những khuyết điểm cũng như những vẻ đẹp của chính mình, nếu không bạn sẽ chẳng thể thay đổi để trở thành người tốt hơn. Thay vì lãng phí thời gian của mình vào việc chỉ trích những người khác, bạn cần phải nhìn lại chính mình và cải thiện chính mình. Thay vì cảm thấy ăn năn hoặc bi quan, tốt hơn hết bạn nên làm điều gì đó ngay bây giờ, khi mình vẫn đang còn sống và còn thở. Thay vì cảm thấy tự mãn về mình khi nghĩ rằng bạn hơn hẳn mọi người, rằng chẳng ai có thể giỏi hơn bạn và bạn được phép sai lầm trong khi những người khác thì không, tốt hơn hết bạn nên tự xem lại mình và bắt đầu tri ân trân trọng mọi thứ và mọi người bạn gặp trong cuộc sống. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi mỗi khi mọi người bắt đầu than vãn về những người xung quanh bởi họ chẳng bao giờ thấy mình làm sai điều gì, mọi vấn đề của họ đều do những người khác gây ra. Vì thế hãy thôi than vãn, đừng để cho bản ngã của bạn ngụy tạo, dừng ngay những thái độ đáng phê phán và thôi ngay việc biện minh cho những lỗi lầm của mình. Chỉ cần chấm dứt mọi điều vô nghĩa này và sống một cuộc sống tích cực, tinh tấn và hạnh phúc! Dù gì chúng ta cũng đang ở đây, vẫn đang còn sống và đang sống trên trái đất này, tốt nhất chúng ta nên làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp nhất và lợi lạc nhất. Cuộc sống thực sự quá quý giá và quá ngắn ngủi để cho chúng ta lãng phí.

Tóm lại, lẽ ra tôi chỉ được phép viết 1 khổ vì tôi có thể cảm thấy và muốn chia sẻ tin tức với đông đảo mọi người ở khắp nơi trên thế giới đang vô cùng lo lắng cho tôi. Tôi nghĩ mình cần phải xuất hiện chớp nhoáng và nói để mọi người biết tôi vẫn đang ở đâu đây, các bạn đừng lo lắng gì cả. Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân và tôi sẽ cố sống lâu nhất có thể. Tương tự như vậy các bạn cũng cần phải chăm sóc chính mình, đặc biệt là chăm sóc tâm mình. Nếu tất cả các bạn đều hạnh phúc hơn và bớt rắc rối hơn thì cuộc sống và sức khỏe của tôi cũng sẽ tự động trở nên ổn thỏa.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,268
Số người trực tuyến: