LỜI HẸN QUA NHIỀU ĐỜI - Khi Thầy Đi Tìm Trò – Khi Trò Đi Tìm Lại Thầy | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

LỜI HẸN QUA NHIỀU ĐỜI - Khi Thầy Đi Tìm Trò – Khi Trò Đi Tìm Lại Thầy

1
28/02/2026 - 21:21

LỜI HẸN QUA NHIỀU ĐỜI

Khi Thầy Đi Tìm Trò – Khi Trò Đi Tìm Lại Thầy

Giữa mây trắng bảng lảng của Darjeeling, nơi sườn núi lặng nhìn những mùa mưa nắng trôi qua như hơi thở, chuông chiều lại ngân lên tại Druk Sang-Ngag Choling.

Năm nay, tự viện tròn năm mươi năm kể từ ngày viên đá đầu tiên được đặt xuống. Năm mươi năm – một nửa thế kỷ. Nhưng nếu chỉ nhìn bằng con mắt lịch sử, ta sẽ thấy đó là câu chuyện của một công trình. Còn nếu nhìn bằng con mắt của Truyền thừa, ta sẽ nhận ra: nơi đây được dựng nên không chỉ bằng đá núi, mà bằng lời nguyện lực tư bi sâu dày qua nhiều đời.

Viên đá năm xưa không chỉ nâng mái chùa. Nó đặt nền cho một cuộc tái ngộ nhiều đời.

Khi đệ tử đi tìm Thầy

Sau khi một đời hóa thân của truyền thừa khép lại, cộng đồng bắt đầu hành trình tìm kiếm sự tái sinh của bậc đứng đầu dòng truyền thừa Drukpa. Trong đoàn tìm kiếm ấy có Đức Nhiếp chính vương Thuksey Rinpoche – vị trưởng lão mang tâm nguyện hộ trì và phụng sự truyền thừa.

Ngài đi không chỉ bằng bản đồ, không chỉ bằng dấu hiệu bên ngoài. Ngài đi bằng trực giác của tâm ấn – thứ nhận ra ánh sáng của một lời nguyện khi nó trở lại trong hình hài mới.

Khi diện kiến vị hài nhi được xác chứng là hóa thân của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Ngài đã lặng đi rất lâu. Không phải vì nghi lễ long trọng. Không phải vì sự xác nhận của văn bản.

Mà vì trong đôi mắt trẻ thơ ấy, Ngài nhận ra điều quen thuộc – một điều đã từng gặp trong thiền định, trong phụng sự, trong những năm tháng hộ trì trước đó.

Rồi Ngài đảnh lễ.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người xúc động. Một bậc trưởng lão đảnh lễ trước một đứa trẻ. Nhưng ai hiểu được truyền thừa sẽ hiểu: Ngài không đỉnh lễ hình tướng. Ngài đảnh lễ lời nguyện đã quay trở lại.

Đó là lúc đệ tử tìm thấy Thầy của mình.

Và một vòng tròn bắt đầu.

Khi Thầy đi tìm lại trò

Thời gian xoay vòng như bánh xe Pháp.

Đức Thuksey Rinpoche đời thứ nhất rồi cũng viên tịch. Sự ra đi ấy để lại khoảng trống lớn trong lòng những người từng được Ngài dẫn dắt. Nhưng với bậc sống bằng nguyện lực, cái gọi là “kết thúc” chỉ là một khoảng dừng trong hành trình dài hơn.

Lần này, chính Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa g đời thứ 12 bắt đầu hành trình tìm lại hóa thân của Đức Thuksey Rinpoche.

Nếu trước kia trò đi tìm Thầy,

thì nay Thầy đi tìm lại trò.

Không phải ngẫu nhiên. Không phải trùng hợp.

Mà là lời hẹn nhiều đời đang tự hoàn thành.

Khi diện kiến đứa trẻ được xác chứng là hóa thân đời thứ hai, ánh nhìn giữa hai người kéo dài hơn mọi nghi thức. Không nhiều lời được nói ra. Nhưng những ai có mặt đều cảm nhận được một điều sâu lắng:

Một mối dây vô hình chưa từng đứt.

Đó không phải là sự nhận diện đơn thuần của truyền thống. Đó là sự nhận ra nhau của tâm nguyện.

Nếu ở đời trước đệ tử đã đi tìm Thầy bằng lòng tin, thì ở đời này Thầy đáp lại bằng sự tìm kiếm đầy từ bi.

Một vòng tròn khép lại.

Một vòng tròn khác mở ra.

Năm mươi năm – và sự tái ngộ

Hôm nay, năm mươi năm sau ngày viên đá đầu tiên được đặt xuống tại Druk Sang-Ngag Choling, Đức Pháp Vương đời thứ 12 và Thuksey Rinpoche đời thứ hai đứng cạnh nhau ngay tại chính nơi do đời trước khai dựng.

Có những khoảnh khắc không cần lời bình luận.

Tường đá có thể cũ đi.

Mái ngói có thể thay mới.

Nhưng lời nguyện từ bi không hề phai.

Tự viện này không chỉ là công trình của kiến trúc. Nó là chứng nhân của một mối duyên thầy trò vượt qua sinh tử. Nó là nơi lời hẹn năm xưa được thực hiện trọn vẹn.

Khi Thầy đi tìm trò,

khi trò đi tìm lại Thầy,

ai là người dẫn đường?

Không phải huyết thống.

Không phải quyền lực.

Không phải tổ chức.

Chính là Bồ-đề tâm.

Một tình thương sâu đến mức không chấp nhận rời nhau trong vòng sinh tử. Một nguyện lực lớn đến mức dù thân tướng đổi thay, vẫn nhận ra nhau giữa muôn trùng nhân duyên.

Điều làm người ta lặng đi trong lễ kỷ niệm hôm nay không chỉ là nghi thức long trọng. Mà là sự hiểu ra:

Tình thầy trò chân thật không chấm dứt khi một thân xác khép lại.

Nó chỉ đổi hình dạng để tiếp tục từ bi yêu thương và tiếp tục dẫn dắt.

Đại nguyện vượt ngoài thời gian

Năm mươi năm là một mốc thời gian của lịch sử.

Nhưng đại nguyện thì không đo bằng năm tháng.

Tại Darjeeling hôm nay, chúng ta tham dự không chỉ kỷ niệm một tự viện tròn nửa thế kỷ. Chúng ta đang chứng kiến một mối lương duyên tái ngộ qua nhiều đời.

Thật phúc duyên cho những ai tham dự Lễ kỷ Niệm Vàng tại đây ,và biết đâu, trong hội trường ấy, cũng có những tâm hồn đã từng hẹn gặp nhau trong ánh sáng của Pháp. Có những lời nguyện từ bi đang âm thầm tiếp tục. Có những mối dây chưa bao giờ thực sự rời xa.

Chuông ngân lên giữa mây chiều.

Gió thổi qua mái tự viện cổ.

Ngọn đèn Truyền thừa Drukpa vẫn cháy.

Và câu chuyện năm mươi năm này nhắc chúng ta một điều giản dị mà sâu xa:

Nếu nguyện lực từ bi đủ sâu,

chúng ta sẽ không bao giờ lạc mất nhau

Tu viện Druk Sang-Ngag Choling

Tu viện Druk Sang-Ngag Choling là một trong những trung tâm tu học trọng yếu của truyền thống Drukpa — nơi đã đào tạo nên vô số bậc hóa thân chuyển thế (tulku), những Thượng sư đức độ và các hành giả thành tựu qua nhiều thế hệ.

Ngay cả Je Khenpo đời 70, vị giáo chủ tối cao của Tăng đoàn Bhutan, cũng từng tu học và trưởng dưỡng tại đây. Nhiều vị Nhiếp chính vương, bậc đạo sư và các hành giả yogi chứng ngộ đều đã trải qua quá trình rèn luyện nghiêm mật trong môi trường thanh tịnh này — minh chứng cho sức ảnh hưởng sâu rộng mà tu viện đã gieo trồng qua bao thế kỷ.

Danh tiếng của Druk Sang-Ngag Choling không chỉ đến từ lịch sử lâu đời hay dòng truyền thừa hiếm quý, mà còn từ tinh thần tu học nghiêm cẩn được gìn giữ đến tận hôm nay. Nơi đây kết hợp hài hòa giữa giáo lý uyên thâm và thiền định thực chứng, hun đúc nên những vị Tăng sĩ hội đủ ba phẩm chất: giới hạnh thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt và tâm Bồ-đề rộng lớn.

Ngày nay, chư Tăng xuất thân từ tu viện mang theo ngọn lửa ấy đi khắp thế giới — hoằng dương Chánh pháp, hướng dẫn thiền tập, chủ trì các nghi lễ cầu nguyện và phụng sự cộng đồng với trọn vẹn tấm lòng từ bi và tinh thần trách nhiệm.

Từ một tu viện tọa lạc nơi núi cao thanh tịnh, ánh sáng giáo pháp đã vượt qua mọi ranh giới địa lý, lan tỏa rộng khắp năm châu bốn biển.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,261,776
Số người trực tuyến: