Thông điệp ngày thu của Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thông điệp ngày thu của Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche

22
22/12/2010 - 00:00

 

Sau khi tham dự Đại đàn cầu nguyện Trường Thọ tại Druk Amitabha, Nepal, chúng tôi hướng thẳng tới New York, nơi đức Pháp Vương nhận Giải thưởng “Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ” của Liên Hợp Quốc (United Nations Millennium Development Goal Award) tại Khách sạn Waldrof Astoria vào ngày 19 tháng 9 năm 2010. Chắc hẳn các bạn đã đọc được rất nhiều thông tin và hình ảnh về sự kiện này rồi vì vậy tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết.

Liên Hợp Quốc ấn tượng trước sự phát triển mà đức Pháp Vương đã mang lại cho khắp vùng Himalaya, đặc biệt là đem tới cơ hội bình đẳng giới cho người phụ nữ bằng cách phát huy vai trò của họ cũng như thông qua các nỗ lực giáo dục bảo vệ môi trường.

Trong buổi lễ trao giải, theo lời thỉnh mời trình bày một bài cầu nguyện ngắn, đức Pháp Vương đã trì tụng bài phát nguyện Tứ vô lượng tâm:

Nguyện hết thảy chúng sinh đạt được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc;

Nguyện hết thảy chúng sinh thoát khỏi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau;

Nguyện hết thảy chúng sinh không bao giờ xa lìa chân hạnh phúc;

Nguyện hết thảy chúng sinh mãi an trú bình đẳng xả, thoát khỏi bám chấp và hận thù.

 

Lời cầu nguyện vang lên du dương trầm lắng khiến tất cả mọi người ngập tràn trong hạnh phúc và hưởng ứng nhiệt thành. Vị Tổng thống đến từ Phi châu, người cùng được trao giải MDG, bước tới chúc mừng đức Pháp Vương, và chia sẻ rằng ông rất yêu thích lời cầu nguyện này. Những người tham dự buổi lễ cũng rất cảm động và trân trọng bài phát biểu của đức Pháp Vương.

Như tôi được biết, đối với đức Pháp Vương thì không có sự khác biệt nào giữa việc Ngài giành được giải thưởng hay không, nhưng đối với Hiệp hội Sống để Yêu thương và những người đã làm việc hết mình cho tổ chức này thì đức Pháp Vương rất vui mừng khi nhận được giải thưởng như sự ghi nhận những nỗ lực, công sức, và là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho tất cả mọi thành viên. Bản thân tôi rất hạnh phúc khi những hoạt động của đức Pháp Vương được khắp nơi trên thế giới và tổ chức Liên Hợp Quốc ghi nhận và trân trọng. Cũng vậy, tôi nghĩ rằng giải thưởng này chính là nguồn động viên lớn lao cho tất cả chúng ta để “Sống với Yêu thương”.

Trong suốt thời gian ở Mỹ, chúng tôi đã đến thăm một số trường học, như trường nữ sinh ở Queens. Tại đây đức Pháp Vương đã có buổi trò chuyện với các bạn học sinh về cuộc sống và học tập của học sinh (Trường Bạch Liên Hoa) tại Ladakh. Ngài cũng động viên các bạn nữ sinh rằng không có khác biệt nào giữa nam và nữ trong việc theo đuổi ước mơ, cũng như việc đạt được những ước mơ ấy.

Đài Phát thanh Châu Á Tự Do cũng thỉnh mời đức Pháp Vương tham dự buổi phỏng vấn. Một lần nữa Ngài nhấn mạnh rằng, trong quan kiến Phật Pháp, không có khác biệt nào giữa nam và nữ trong việc thành tựu sự nghiệp giải thoát, đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên thuyết rất rõ ràng trong kinh điển rằng sự thực hành đạo pháp cần thiết cho cả người nam và người nữ. Phật giáo Nguyên Thủy có Tỳ kheo và Tỳ kheo ni; trong Đại thừa có Bồ tát nam và Bồ tát nữ, trong Kim Cương Thừa có Yogi và Yogini. Đức Pháp Vương tin rằng không có khác biệt nào giữa nam và nữ, nếu có, chỉ là do văn hóa và nhận thức lầm lẫn khiến nảy sinh sự phân biệt và bất bình đẳng giữa hai giới. Ngài cho rằng không có lý do nào khiến phụ nữ trên khắp thế giới phải thấy kém cỏi hay không đủ sức làm được những điều như nam giới.

Trong bữa tiệc tiếp đón, Tổng thống Barack Obama đã chuyển lời tới đức Pháp Vương rằng ông rất vui về những gì đức Pháp Vương đã làm được, và Obama rất trân trọng sáng kiến Sống để Yêu thương - quan kiến góp phần phát triển giá trị toàn cầu lợi ích cho tất thảy.

Sau chuyến viếng thăm nước Mỹ, đức Pháp Vương viếng thăm Ladakh để tham dự trồng cây, nơi Ngài đã cùng với 9.313 người dân Ladakh cũng như tình nguyện viên quốc tế trồng được 50.033 cây xanh trong thời gian kỷ lục là 33 phút 25 giây. Chắc chắn các bạn đã rất phấn khởi khi biết tin này trên website Drukpa và nhiều kênh thông tin khác.

Đức Pháp Vương luôn cho rằng Ngài rất lười viết tin tức cập nhật, nhưng thực ra Ngài luôn cập nhật thường xuyên và rất nhanh chóng. Bản thân tôi quả thật là giải đãi không thể cập nhật tin tức thường xuyên, nên tôi sẽ cố gắng dù rất nhỏ nhiệm để cập nhật thường xuyên bất cứ khi nào tôi có thể.

Tổng hợp từ website H.E Khamtrul Rinpoche

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,568
Số người trực tuyến: