Những lợi ích sâu xa của mỗi chuyến bộ hành triều bái thánh địa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những lợi ích sâu xa của mỗi chuyến bộ hành triều bái thánh địa

13
22/12/2010 - 00:00

Rũ sạch những trần lao, buộc ràng của thế giới vật chất, của luân hồi lãng xao vốn luôn làm tăng trưởng ngã chấp, đi bộ 25km mỗi ngày, trên vai mang theo mọi vật dụng trong chỉ một chiếc ba lô nhỏ, tách biệt hẳn khỏi những thứ mà chúng ta dường như không thể sống thiếu, chiếc giường ấm áp, đồ ăn ngon, chiếc xe hơi tiện dụng và người giúp việc hàng ngày, chúng ta hiểu rằng những thứ này đã hấp dẫn và đánh bẫy chúng ta như thế nào, chúng ta nhận ra rằng mọi thứ tưởng như chúng ta đang sở hữu, thực chất lại đang làm chủ chính chúng ta


Nhờ có chuyến hành hương, tất cả chúng ta đều thu được bài học về sự giản dị, nằm giữa mênh mông đất trời, ngay cạnh lề đường, xung quanh là vô số phân gia súc mà thấy vẫn an nhiên thoải mãi như nằm nghỉ trong khách sạn 5 sao, từ đó chúng ta dễ chấp nhận hơn, bớt chịu buộc ràng, lấn át bởi những thứ do cuộc sống hay nghiệp lực đem lại.

alt

Tôi cũng nhận ra rằng khi bạn xả bỏ những lo lắng và bám chấp vào tiện nghi và việc thỏa mãn bản thân, sẽ chẳng có gì khiến tâm bạn xao lãng khỏi sự thực hành chân thật và thành tâm hồi hướng sự thực hành cho tất thảy chúng sinh từ trong sâu thẳm trái tim.

Sau chuyến hành hương lần đầu tiên, tôi may mắn được tham dự vài chuyến đi bộ cùng đức Pháp Vương, kể cả hành trình Pad Yatra năm ngoái. Tôi không phải là bậc thầy uyên bác hay giác ngộ để dẫn đầu cuộc hành hương như đức Pháp Vương, nhưng với niềm tin vào sự gia trì của dòng truyền thừa và chư vị Thượng sư, tôi đang cố gắng tiếp bước các bậc giác ngộ để tổ chức hai chuyến hành hương tại Bhutan.

alt

Đức Nhiếp Chính Vương và Phật tử hành hương tại Aja Nye

Năm ngoái, chúng tôi triều bái thánh địa Singye Dzong ở phía Đông Bhutan, và năm nay là Aja Ney. Cho dù rất nhiều thành viên Drukpa quốc tế không thể cùng tham gia, nhưng tôi luôn mong ước những người có liên hệ với tôi hay dòng truyền thừa luôn được sách tấn trong thực hành của chính họ khi nghe thông tin về chuyến hành hương, hay cùng chung hưởng công đức khi tùy hỷ với  nỗ lực của chúng tôi.

Bất cứ những gì bạn thực hiện nhằm phụng sự truyền thừa Drukpa và người khác đều là một hình thức thực hành, nhưng đôi khi tôi cảm thấy quá dễ dàng cho những người bình thường như chúng ta, những người luôn bị trần lao buộc ràng, để kiêu ngạo, ghen tỵ và ích kỷ âm thầm len lỏi vào từng trái tim và từng suy nghĩ. Và dù chúng ta muốn trở thành hành giả chân chính vì lợi ích tất thảy chúng hữu tình, nhưng không biết làm sao chúng ta lại không thể từ bi, kiên nhẫn, cảm thông hay tha thứ cho những người xung quanh, những người sống gần mình nhất.

Do vậy tôi nghĩ rằng những chuyến hành hương như thế này sẽ giúp chúng ta xa rời thói ích kỷ,  khỏi những xao lãng đến từ nơi tiện nghi thoải mái, để chúng ta còn lại với chính mình, không bị vọng động, không bận tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc nhìn trực diện vào tâm thức của mình, nhờ đó giúp chúng ta thành thật nhìn nhận lại “cái ngã”, ý thức về sự chân thành và trong sáng của động cơ bên trong.

alt

Singye Dzong tại Lhuntse

Dù sao đi nữa đây cũng chỉ là những suy nghĩ nông cạn của tôi. Tôi chỉ mong thuyết phục những người bạn tôi đừng sống một cuộc đời vô nghĩa đầy vị kỷ, mà hãy để cuộc đời chúng ta tràn ngập ý nghĩa trong việc phụng sự cho Truyền thừa và hết thảy chúng sinh, bắt đầu từ chính những người hàng ngày sống xung quanh mình. Khi năm 2010 kết thúc, hãy để chúng ta mỉm cười thầm lặng khi biết rằng tự trong tâm khảm mình, chúng ta hoàn toàn không luống uổng một năm đã trôi qua.

Đến đây, tôi muốn bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới bậc Thượng sư giác ngộ đã gia trì cho cuộc hành trình, tới Hoàng gia Bhutan và Dratshang Lhentshog đã quan tâm tới chúng tôi rất chu đáo, thậm chí cử cả một đội y tế của bác sĩ Namsa Dorji đi cùng. Trong tâm khảm, tôi biết ơn sâu sắc những người dân Gyelposhing và Sershong; và cuối cùng nhưng vô vàn sâu lắng, là những tình nguyện Gyekyul Drukdra do Tshering Penjor làm trưởng nhóm đã nỗ lực hết mình cho thành công của chuyến hành hương Aja Ney vốn cần được tổ chức và chuẩn bị trước đó từ nhiều tháng.

alt

Tshering Penjor và Tenzin Dorji, điều phối viên chuyến hành hương tới Ajay Nye

Bất cứ công đức nào chúng ta tích lũy được, nguyện đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, đức Giáo chủ Je Khenpo, Quốc vương Bhutan và những bậc vĩ đại lợi ích vô số hữu tình được trường thọ, an khang và thịnh vượng.

Cuối cùng nguyện tất cả chúng sinh có cuộc sống đầy ý nghĩa và nhanh chóng đạt được hạnh phúc chân thật từ trí tuệ của sự cảm thông, yêu thương và lòng bi mẫn.

Jigme Pema Nyinjadh
(Do Kham)

Tổng hợp từ website H.E Khamtrul Rinpoche

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,216
Số người trực tuyến: