Cùng nhau tinh tiến | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Cùng nhau tinh tiến

2
30/11/2010 - 00:00

Với lòng kính ngưỡng và quan tâm sẻ chia, tôi tới Ladakh để thăm đức quốc vương đồng thời cũng là một đạo hữu lâu năm. Chưa bao giờ tôi có chuyến đi ngắn ngày như vậy tới Ladakh. Cho dù rất muốn ở lại thêm song tôi chẳng thể vì chuyến bộ hành sinh thái Eco Pad Yatra triều bái thánh địa Sikkim đã sắp bắt đầu. Tôi rất hoan hỷ vì đã gặp được Ngài, hy vọng Ngài cũng hạnh phúc khi gặp tôi. Cho dù thân thể Ngài mắc bệnh rất nặng bên trong song Ngài không hề phải chịu đau đớn. Tôi viết như vậy chẳng phải vì Ngài là bạn tôi, mà bởi tôi thực sự tin vào kim khẩu của Đức Liên Hoa Sinh và tôi tin chắc chắn rằng đức quốc vương thực sự mang trong người dòng máu của Đức Trisong Deutsan, và nhờ vậy mà Ngài cũng được đón nhận toàn bộ ân phúc gia trì của Đức Liên Hoa Sinh.

Giờ này tôi đang chuẩn bị cho chuyến bộ hành Eco Pad Yatra tới Sikkim và cố gắng đuổi kịp thời gian biểu của mình. Xem tôi phải làm những gì nào. Dường như mọi việc đã được thu xếp rất chu đáo, nhờ sự trợ duyên của các đạo hữu và đệ tử của tôi, đặc biệt là nhờ có Drukpa Publications đã được tôi đề nghị tham gia điều phối mọi việc ngay tại văn phòng tôi. Cùng như năm ngoái, đối với chuyến đi bộ triều bái thánh địa lần trước tại Ladakh, năm nay tôi cùng đã nhờ tới Rigzin Namgyal giúp đỡ chúng tôi tổ chức chuyến hành hương này. Tôi biết Rigzin Namgyal cùng với nhóm Lotus đang cố gắng hết sức để thu xếp cho chúng ta có được những điều kiện thoải mái và viên mãn nhất. Có lẽ lần sau tôi cần phải cân nhắc kỹ hơn và không nên bắt ông ấy phải lo lắng tổ chức nhiều như vậy, đặc biệt là đối với những địa phương mà ông không được thông thạo lắm. Tuy nhiên lần này tôi thành thực xin lỗi vì đã yêu cầu ông làm việc này.

Trong chuyến bộ hành Eco Pad Yatra đến Sikkim sắp tới, tôi có hai vị khách mời vô cùng đặc biệt sẽ cùng tham gia hành hương với chúng ta, là Ngài Gyalwa Lorepa và Ngài Drukpa Yongzin Rinpoche. Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ đón đọc tin tức nóng hổi được đăng trên Drukpa Facebook hoặc thông qua các kênh truyền tin khác nhau. Tôi sẽ phải chia tay các bạn tại đây cho tới khi kết thúc chuyến Pad Yatra. Mong các bạn hãy bảo trọng và tinh tiến, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến Pad Yatra và đón chào năm mới.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,194
Số người trực tuyến: