Giữa đêm qua, một trận mưa giông rất lớn đã đổ xuống Ladakh và sát hại vô số sinh linh. Trong trí nhớ của tôi, chúng tôi chưa từng gặp mưa giông ở Ladakh. Chúng tôi chỉ kịp gom góp được khoảng Rs 300,000 tới Rs 500,000 từ bạn bè thân thích để vội vàng gửi đi giúp đỡ các nạn nhân, bất cứ điều gì cần làm chúng ta đều phải làm ngay lập tức. Tôi nghe nói Choglamsar và Lah đã bị thiệt hại nặng nề và do chúng tôi chưa từng trải nghiệm một trận thiên tai như vậy nên ai nấy đều vô cùng bất ngờ bị động. Tôi muốn tới ngay nơi đó để xem có thể giúp đỡ được gì, ngay khi vừa mới nhận được tin về sự việc xảy ra, thế nhưng tất cả cả các chuyến bay đều đã bị hủy bỏ và các con đường đều bị phong tỏa. Bên cạnh việc lo lắng và cầu nguyện, tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta hãy hành động ngay, để ngày mai là quá muộn.
Nghỉ dưỡng bệnh đôi khi cũng không đến nỗi tệ, chí ít là đối với tôi, cho dù tôi chẳng hề thích thú với cảm giác ốm. Theo một số lời tiên tri, năm nay và một vài năm sắp tới chắc hẳn sẽ không phải là những năm tốt đối với tôi. Vì vậy mà các pháp tử và đạo hữu của tôi đã thỉnh cầu đồng thời tổ chức rất nhiều khóa lễ cầu nguyện ở khắp mọi nơi, đặc biệt ni chúng thường xuyên chuẩn bị và cử hành rất nhiều đại lễ cúng dường Namgyalma Pooja, cũng như đông đảo các học trò và bạn bè của tôi ở khắp nơi vẫn đang thực hành các pháp cầu nguyện mong tôi được trường thọ.
Như các bạn đều biết, chuyến đi mới đây của tôi tới Ladakh đã phải rút ngắn lại vì sức khỏe của tôi không được tốt. Tôi đã phải hủy bỏ chương trình ở Nyoma vào phút cuối, song các bạn hữu và đạo sinh của tôi đã tỏ ra vô cùng thông cảm, họ thường xuyên thỉnh cầu tôi phải nghỉ ngơi nhiều hơn và quay lại đây khi nào sức khỏe của tôi trở nên tốt hơn. Đôi khi suy xét về sự việc này một cách khách quan, chẳng ai trong số chúng ta có thể trốn tránh được nghiệp quả. Chúng ta có thể làm điều gì đó để giảm bớt nghiệp quả, song trốn tránh hoàn toàn là điều không thể.
Thoạt đầu tôi không có ý định viết bài, nhưng vì tôi chuẩn bị đi Ladakh trong đôi tuần, tôi nghĩ mình cũng nên chia sẻ một vài tin tức tuyệt vời về những thiện hạnh của các bậc Rinpoche của chúng ta. Thật là một điều vô cùng hoan hỷ với chúng ta khi được biết tất cả các ngài đều đang rất bận rộn để hộ trì chúng sinh bằng cách này hay cách khác. Nếu chúng ta phải sống trên thế gian này suốt một thời gian khá dài, tại sao chúng ta không dành thời gian và sức lực của mình cho những thiện hạnh? Hạnh phúc sẽ tới với bạn khi bạn mang đến hạnh phúc cho mọi người.
Như các bạn đã biết, hôm qua ở Deli, Ngài Kyabje Kunga Rinpoche đã thay mặt tôi nhận Giải thưởng Bharat Jyoti hay Giải thưởng Vinh quang của Ấn Độ. Hôm nay Ngài đã trao lại Giải thưởng đó cho tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi được tin tôi được đề cử nhận giải thưởng này, vì còn có biết bao người vĩ đại khác xứng đáng được nhận phần thưởng cao quý này hơn tôi. Rất tiếc vì thời gian biểu quá bận rộn của tôi đã không cho tôi có cơ hội được tự mình tới nhận giải thưởng này, và tôi vô cùng hoan hỷ khi Ngài Kyabje Kunga Rinpoche đã sẵn lòng đại diện cho tôi tới nhận giải thưởng.
Chỉ vài ngày sau ngày 14 tháng 5, tức ngày của Mẹ, là bắt đầu tháng Tư cát tường Saga Dawa. Tôi mong rằng các bạn, những người dùng lịch theo Tuần Trăng (Âm lịch) và là những hành giả tâm linh, sẽ không quên đây là một tháng vô cùng thiêng liêng vì tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh, chứng đạt giác ngộ và thị hiện niết bàn.
Vào tuần trăng tròn Tashi Dawa tháng Mười tới, tôi sẽ dẫn đoàn Phật tử và tăng ni của tôi đi bộ tới Bồ Đề Đạo Tràng, đồng thời cử hành nhiều khóa lễ cầu nguyện để hồi hướng. Tôi hy vọng, cầu nguyện và tin tưởng rằng các bạn sẽ cùng tham gia hồi hướng tại Bồ Đề Đạo Tràng. Cho dù các bạn không thể hành hương cùng chúng tôi, song chỉ cần tới đó và tham dự các khóa lễ cầu nguyện trong 2 tới 3 ngày cũng rất tốt. Một số người trong các bạn có thể không đích thân tới dự, song chỉ cần ủng hộ để những hành giả tại Druk Amitabha Mountain có thể tham gia chuyến hành hương này, thì công đức và diệu lực cũng không hề sai khác.
Buổi sáng ngày 14 tháng 4, khi hàng nghìn người chúng ta đang kinh hành vi nhiễu tháp Swayambhunath thì tôi nhận được tin dữ tại Gyegu hay Yushu vừa xảy ra động đất.
Page 1 of 12
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |