Mục đích Đức Phật truyền dạy Phật Pháp là nhằm mang lại an lạc và giác ngộ cho vạn loài chúng sinh. Giáo Pháp của đức Phật là một hệ thống triết học và luân lý chỉ ra con đường đúng đắn nhất để đạt đến giác ngộ tối thượng thông qua phương tiện thiện xảo của Tam thừa. Chính nhờ giáo pháp sống động, thâm diệu, thiện xảo và phù hợp với căn cơ chúng sinh mà đạo Phật đã có khả năng trường tồn, phát triển trải qua hơn 2.500 năm cho đến tận ngày nay. Giáo lý Tiểu thừa đặt trên nền tảng Tứ Diệu Đế, Bát Chính Đạo để đạt tới giải thoát Niết Bàn. Đại thừa dựa vào Lý Trung Đạo để chứng ngộ Phật tính, nhận ra hết thảy mình và chúng sinh đều có Phật tính, phát khởi Bồ đề tâm nhập thế tận độ hết thảy chúng sinh đạt đến giác ngộ. Kim Cương thừa tin rằng tất cả mọi người đều có tiềm năng thành Phật, có thể chứng ngộ ngay trong một đời. Mỗi yếu tố trong bản chất con người được coi là năng lượng dùng để chuyển hóa tu tập thành tựu đại giác ngộ, cho nên Mật thừa có năng lực mạnh nhất trong ba thừa, nhưng nếu không tìm cầu minh sư giác ngộ đón nhận quán đỉnh và khẩu truyền trực tiếp để nương theo tu tập thì không thể thành tựu Kim Cương Thừa và chứng ngộ ngay trong hiện đời.
Vào thế kỷ thứ XXI này, nền giáo dục của chúng ta đã mang lại sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ kỹ thuật nhưng cùng với đó lại đánh mất đi ý nghĩa tinh thần gắn liền với môi trường và với tất cả mọi người xung quanh. Làm sao chúng ta có thể cân bằng giữa thời đại kỹ trị thông tin và thời đại trực giác trực tiếp để chúng ta có thể sống với sự chân thành, chia sẻ cảm thông sâu sắc hơn. Bởi vậy hơn bao giờ hết nhu cầu tâm linh trở nên cấp thiết trong thế giới này, khi cuộc sống đang quá mất cân bằng giữa đời sống tâm linh và vật chất. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm cầu bậc đạo sư minh triết giác ngộ đầy bi mẫn để giải đáp những thắc mắc tìm cho mình và mọi người một cuộc sống chân hạnh phúc.
Thật may mắn cho chúng ta vào thời mạt pháp này, các bậc thượng sư giác ngộ vẫn đang hiển diện sẵn sàng nâng đỡ chúng ta. Bậc toàn tri tôn quý Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII là chân hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát với sứ mệnh thiêng liêng truyền dạy Mật Thừa, hướng đạo, dìu dắt chúng sinh. Phẩm tính vĩ đại về thân, ngữ và tâm của Ngài là cốt tủy lòng bi mẫn, đó là sự thực hành giúp đỡ người khác thành tựu giác ngộ, phát triển tình yêu thương và lòng bi mẫn nhập thế, lợi ích chúng sinh. Đây chính là thông điệp trí tuệ, đại bi, cảm thông, chia sẻ mà Ngài đem đến cho nhân loại để chúng ta tìm được ý nghĩa sinh tồn vĩ đại hơn trong cuộc sống bằng công hạnh vô ngã, vị tha để hoàn thành viên mãn mục đích của một thành viên trong loài người.
Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ I, Tsangpa Gyare - hiện thân của Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, hoá thân chuyển thế của Đức Vua Songsten Gampo - vị hoàng đế theo Đạo Phật đầu tiên của Tây Tạng, hóa thân của đại thành tựu giả Naropa và đại đệ tử Gampopa của Milarepa cũng như của nhiều đại thành tựu giả khác. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa hiện nay là hoá thân chuyển thế đời thứ XII, người đứng đầu, đồng thời nắm giữ dòng truyền thừa Drukpa ở Tây Tạng cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Truyền thừa Drukpa nổi tiếng với pháp tu đặc biệt Sáu Yoga Naropa và khả năng tu chứng, đức tính chân tu khổ hạnh, thành tựu Phật quả ngay trong một đời. Ngay vào thời của Pháp Vương Tsangpa Gyare đời thứ I, bốn nghìn đệ tử của Ngài đạt được giác ngộ. Các bậc Đạo sư trong quá khứ như: Gyalwa Gotsangpa, Gyalwa Lorepa, Gyalwa Yang Gonpa, Yogi Thangtong Gyalpo, Drukpa Kunleg và các bậc đại thành tựu giả Yogi trong thời cận đại như Đức Drubwang Shakya Shri, Tripun Pema Chogyal, Kyabje Apho Rinpoche, Kyabje Khamtrul Rinpohche Dongyu Nyima và Kyabje Thuksey Rinpoche, Ngawang Gyurmey Palsang… đã đem lại lợi ích vô số chúng sinh, nhờ đó dòng truyền thừa phát triển mạnh tại Tây Tạng, Nepal, Ladakh, Ấn Độ, và là quốc giáo của Bhutan. Trong dân gian Tây Tạng, ngạn ngữ có câu:
Một nửa người dân là đệ tử truyền thừa Drukpa.
Một nửa đệ tử Drukpa là hành giả yogi.
Một nửa hành giả yogi là đại thành tựu giả.
"Hàng ngàn đại hành giả yogi của truyền thừa Drukpa đã thành tựu thiền định Đại Thủ Ấn Mahamudra với pháp lực thần thông và trí tuệ xuất chúng sau khi trải qua bao công phu khổ luyện tu tập. Những bậc xuất chúng siêu việt đã chứng minh rằng bản chất của sự vật hiện tượng chỉ là bóng ảnh, là hư vô bởi các pháp lực thần thông ấy đều dựa trên nguyên lý cơ bản của “các pháp duy tâm tạo”. Các Ngài có thể phô diễn vô số những đại thần thông bất khả tư nghì, giáo hóa quần chúng bằng chính hành vi, thái độ, cung cách của các Ngài đã gây chấn động tâm linh hơn là chỉ đơn thuần giảng thuyết giáo lý, các Ngài đánh đổ hủ tục và tập quán xấu có từ lâu đời để tạo ra luồng sinh khí mới và sống động cho xã hội. Chính vì vậy Đạo Phật lại phát triển thịnh vượng rực rỡ trở thành thời đại hoàng kim trong lịch sử Phật giáo. Đặc biệt, Đức Naropa tiền thân của Pháp vương Gyalwang Drukpa là một trong những bậc siêu việt ấy. Ngài đã phô diễn đại thần lực phương tiện thiện xảo cùng vô số công hạnh giác tha, độ thoát vô lượng hữu tình, trở thành một nguồn cảm hứng bất tận, một tấm gương ngời sáng cho những thế hệ hành giả Phật giáo sau này và mãi đến tận mai sau."
Bên cạnh việc Pháp Vương du hóa hoằng dương Phật pháp trên khắp thế giới nhằm “Khai thị chúng sinh Ngộ nhập Phật tri kiến” thông qua việc tu tập trưởng dưỡng, khai triển tình yêu thương và lòng bi mẫn, Ngài còn phát động phong trào “Sống Để Yêu Thương”, “Sống Với Yêu Thương” để biến bi tâm thành hành động nhằm xóa đi tất cả những rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, quốc tịch…để mọi người nỗ lực chung sống trong hòa bình, tương thân tương ái, thấu hiểu lẫn nhau cùng đạt đến chân hạnh phúc. Đó là tôn chỉ của dòng truyền thừa, chính là tâm từ bi, là ân đức gia trì để dòng truyền thừa trường tồn không gián đoạn hơn 800 năm tới tận ngày nay.
Ngoài ra, Pháp Vương còn chủ trương “đề cao nam nữ bình quyền”, nâng đỡ tạo điều kiện đề cao vai trò của nữ hành giả, nâng cao vị thế bình đẳng của nữ giới trong môi trường tự viện, bởi vì mọi người ai cũng có tiềm năng giác ngộ. Đây là một trong những bước đột phá của truyền thừa Drukpa, như lời Ngài dạy: “Sự Giác ngộ không phân biệt giới tính, đại trí tuệ không phân biệt giới tính, đại từ bi không phân biệt giới tính và chân lý cứu kính cũng không phân biệt giới tính. Từ góc độ tâm linh, tất cả chúng ta bản lai đều là Phật.”
Khi đặt bút viết lời tựa này, trong lòng trào dâng lên niềm hỷ lạc tri ân pháp nhũ lên Pháp Vương. Mong nguyện trang web này sẽ truyền đạt tới mọi người thông điệp từ bi, trí tuệ và mối giao cảm linh động với các Ngài. Một nguồn cảm hứng thiêng liêng trong thời mạt pháp này, một cầu nối tâm linh để hạnh ngộ Bậc Thầy toàn tri tôn quí đón nhận sự hướng đạo minh triết và đầy tình thương, để có thể đối mặt với những chướng ngại khổ đau trong thế giới, để chan trải tình yêu thương vô điều kiện tràn đầy tuệ giác tuôn tràn về phía hết thảy pháp giới bình đẳng chúng sinh.
Qua đây, chúng tôi cũng mong nguyện góp một phần nhỏ bé giúp những ai chân thành khát ngưỡng chân lý và nghiên tầm tìm cầu cốt tủy Kim Cương Thừa, có thể thấu đáo phương pháp và mục đích rốt ráo của Mật Thừa, đồng thời cũng có thể kết nối học hỏi trực tiếp với bậc đạo sư giác ngộ đứng đầu nắm giữ dòng Truyền Thừa Drukpa. Với lòng tri ân vô hạn, chúng tôi xin cảm niệm ân đức gia trì của Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII Tối Tôn Quý đã cho phép chuyển dịch trang web www.drukpa.org sang tiếng Việt. Chúng tôi thấu hiểu rằng Phật pháp thậm thâm vi diệu mà sở học của mình còn thiển cận nên trong khi chuyển dịch còn nhiều thiếu sót, chưa tỏ tường được cốt tủy những giáo huấn khai thị giải thoát của Pháp Vương. Trang web lại đang trong quá trình xây dựng nên chúng tôi xin sẽ cố gắng bổ sung hoàn thiện hơn nữa. Kính mong quý độc giả và bậc cao minh nếu có xem đến xin hỷ xả lượng thứ và rủ lòng chỉ bảo.
Đệ tử chúng con cúi xin Thượng Sư, Tam Bảo, Không Hành, Hộ Pháp thiện thần thành tâm sám hối những thiếu sót, lỗi lầm trong khi chuyển dịch. Bao nhiêu công đức xin hồi hướng đến Bậc Long Tượng Vĩ Đại của dòng truyền thừa Drukpa cùng với tất cả Pháp tử, hậu duệ của Ngài với tâm đại từ bi vô bờ sẽ tiếp tục hướng đạo, dìu dắt chúng sinh đạt tới cứu kính giải thoát.
Nguyện truyền thừa Drukpa quang vinh siêu việt
chiếu diệu vũ trụ tăng huy và trường tồn!
Nguyện cầu vãng sinh tịnh độ cho tứ ân, tam hữu,
xin nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc!
Nguyện cầu Phật Pháp trải khắp muôn phương và trường tồn mãi mãi!



